Ai yêu mến Thiên Chúa, người ấy tự do
Bài giảng của ĐTC
Phan-xi-cô ngày 09.01.2015
Không
có bất kỳ giờ luyện Yoga nào, và cũng không có bất kỳ buổi tọa thiền nào có thể
lấp đầy con tim của chúng ta với Tình Yêu như Tình Yêu đối với Thiên Chúa.
Trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu hôm qua tại nguyện đường Thánh Mar-ta, Đức
Thánh Cha Phan-xi-cô đã giải thích rằng, ngay cả những nỗi khổ đau của cuộc sống
cũng khóa lại con tim của chúng ta, và do đó Tình Yêu là chìa khóa.
„Bạn có thể tham dự cả hàng ngàn lớp Giáo lý,
hàng ngàn lớp Tu Đức, Yoga, hay tọa thiền v.v. Nhưng ất cả những thứ ấy đều
không có khả năng trao ban cho bạn sự tự do. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể
làm cho con tim của bạn chuyển động, chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể đập tan
sự chai cứng của con tim và làm cho nó trở nên mềm mại, hay làm cho nó trở nên
ngoan ngùy đối với Thiên Chúa, ngoan ngùy đối với sự tự do của Tình Yêu.“
Đức
Thánh Cha tiếp tục giải thích về bài Tin Mừng trong ngày được trích từ chương 6
của Tin Mừng theo Thánh Mar-cô: sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, con tim của các
môn đệ trở nên „ương ngạnh“. Họ đã không đi đến với sự sáng suốt sau phép lạ,
và do đó đã hoảng hồn hú vía khi nhìn thấy Chúa Giê-su đi trên mặt nước. Con
tim có thể trở nên „ương nhạnh“, trở nên chai cứng vì nhiều lý do – Đức Thánh
Cha giải thích – chẳng hạn như thông qua những kinh nghiệm đau khổ.
„Người ta tự khép mình lại trước chính bản
thân mình. Và không phải chỉ khép kín trước chính mình, người ta còn khép kín bản
thân mình trước cả cộng đoàn của mình, trước cả Giáo xứ của mình nữa. „Sự khép
kín“ này có thể có nhiều hậu quả và nhiều nguyên nhân: Chúng ta hãy nghĩ tới sự
tự cao tự đại, nghĩ tới thái độ kiêu căng. Tôi nghĩ ràng, mình tốt hơn người
khác – đó là thái độ tự cao tự đại. Những người đàn ông và những người đàn bà
thích soi gương, đó là những người khép kín bản thân, vì họ chỉ thích ngắm nhìn
chính bản thân mình. Những kẻ ấy là những kẻ mắc phải hội chứng tự mê theo
nghĩa tôn giáo – đúng không? Con tim của họ chai cứng, vì họ đang tự khép kín,
họ không mở con tim mình ra. Và họ cố gắng phòng thủ bằng những bức tường mà họ
tự xây lên chung quanh bản thân mình.“
Cũng
có những con người tìm cách giấu mình dưới sự giữ kỷ luật – Đức Thánh Cha bổ
sung. Ai giấu mình dưới những chỉ thị,
những điều luật và những mệnh lệnh, người ấy cảm thấy mình chắc chắn và an
toàn. Thế nhưng, trong thực tế, người ấy lại bị giam trong chính bản thân mình,
như bị giam trong một nhà tù.
„Tình Yêu hoàn hảo đập vỡ mọi nỗi sợ hãi:
trong Tình Yêu không có chỗ cho sự sợ hãi. Ai sợ hãi, người ấy không có tự do
và không thể yêu thương một cách „hoàn hảo“. Với sự sợ hãi trong tâm hồn, người
ta sẽ sợ hãi trước những biến cố đau khổ và buồn sầu, trước một sự tiến triển xấu
của cuộc sống… Sẽ có nhiều sự hiểu lầm, chỉ vì người ta không yêu. Ai không yêu
thương, người ấy không có tự do.“
(theo:
rv.d 09.01.2015 no)
Đam Trần